Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Nhóm nhạc "Ba Chấm" tái xuất trong ca khúc nhạc phim "Cà chớn, anh đừng đi!"

Thứ Hai 06/05/2019 | 09:37 GMT+7

VHO- Để tăng sức nóng cho bộ phim Cà chớn, anh đừng đi! sắp ra rạp, ê kíp sản xuất tung MV với ca khúc Yêu người như anh  với sự trở lại của nhóm Ba Chấm. Đây là  bản nhạc phim đầu tiên do ba cái tên đoợc yêu thích nhất nhì làng Underground hiện nay là Masew, Đạt G và B Ray phối hợp thực hiện.


Vào đầu năm ngoái, thông tin Đạt G cùng hai cộng sự B Ray, Masew thành lập nhóm Ba Chấm đã khiến giới trẻ cực kì trông đợi. Vốn xuất thân từ môi trường Underground, cả ba anh chàng này đều nắm giữ phong cách âm nhạc khá độc đáo, không bị gò bó theo bất cứ một khuôn mẫu nào trong việc viết lời, hòa âm lẫn thể hiện ca khúc. 

Các thành viên nhóm Ba Chấm trong MV Xin: (từ trái sang) Đạt G, Masew và B Ray.

Đáng tiếc, chỉ sau hơn 6 tháng hoạt động sôi nổi với ba đứa con tinh thần bao gồm Xin, Thương nhiều hơn nóiNgẩng cao đầu, nhà phối khí Masew đã đột ngột thông báo trên trang facebook cá nhân về việc rã nhóm. Tưởng chừng, chúng ta sẽ chẳng thể chứng kiến thêm những sản phẩm chất lượng khác từ họ, thế nhưng, ít ai biết rằng, Ba Chấm Band từng sáng tác riêng cho Cà chớn, anh đừng đi  của đạo diễn Đỗ Cường một bản ost (original soundtrack: nhạc phim) mang tên Yêu người như anh.

Nhắc đến Đạt G, khán thính giả thường nghĩ ngay về những giai điệu ballad trầm buồn, sở hữu ca từ dễ dàng chạm tới trái tim người nghe. Đặc biệt, năm 2018 là khoảng thời gian khó quên đối với chàng nam ca nhạc sĩ. Bởi lần đầu tiên trong lịch sử, một bài hát Underground - Buồn của anh cán mốc hơn 416 triệu lượt nghe ở Zing MP3, thậm chí xếp vị trí thứ 2 trong top 10 ca khúc có lượt nghe lớn nhất Vpop. 

Chưa kể, nhiều sáng tác khác do anh trình bày đều đạt thành tích “khủng” trên các hệ thống âm nhạc trực tuyến như: Buồn không em, Điều khác lạ (ft Ngọc Haleyy), Thêm Bao nhiêu lâu(ft Du Uyên), Về (ft Du Uyên) … Bên cạnh đó, Đạt G còn là chủ nhân bài hát Đừng quên tên anh, sản phẩm đánh dấu bước chuyển mình nơi Hoa Vinh, từ một hiện tượng mạng sang con đường ca hát chuyên nghiệp. Mới đây, anh cũng chấp bút cho Anh ơi ở lại – khúc ballad nhẹ nhàng giúp Chi Pu dần thoát khỏi cái mác “thảm họa”.


Nam ca nhạc sĩ Đạt G – chủ nhân hàng loạt bản hit tại làng nhạc Việt.

Trong khi đó B Ray đã từng nắm giữ danh hiệu “rapper có lượng anti fan hùng hậu bậc nhất”. Chất giọng cuốn hút, gu âm nhạc phản ánh thực tế xã hội cùng khả năng gieo vần điêu luyện, B Ray đặt chân vào dòng nhạc phổ thông (mainstream) và lập tức ghi dấu ấn sâu đậm bằng loạt hit Con trai cưng (ft K-ICM), Ex’s Hate Me (ft AMEE), Anh nhà ở đâu thế (ft AMEE) hay Xin (Ba Chấm) … B Ray dần được công chúng hào hứng đón nhận, xem như “cậu bé vàng” ở cộng đồng rap Việt.

Chàng rapper sinh năm 1993 này hiện được xem là “cậu bé vàng” của cộng đồng rap Việt.

Góp công đưa Túy âm trở thành cơn sốt trên mạng xã hội hồi cuối năm 2017 (hơn 115 triệu lượt xem Youtube), Masew nổi lên như một làn gió mới trong giới Underground, đồng thời nhanh chóng khẳng định tài năng với hàng loạt dự án gây chú ý: Kém duyên (Rum & Nit), Buồn của anh (Đạt G), Ex’s Hate Me (AMEE & B Ray)… Lựa chọn lối hòa âm văn minh, tiệm cận dòng chảy chung của thế giới mà không đánh mất phong cách cá nhân, anh được mệnh danh là “phù thủy phối khí” (producer) thuộc hàng mát tay nhất nhì Vpop hiện nay.

Masew - “phù thủy phối khí” thế hệ mới xuất thân từ môi trường Underground 

Mặc dù mỗi người một cá tính, thế nhưng khi làm việc cùng nhau, cả 3 thành viên nhóm Ba Chấm vẫn luôn đem lại những đứa con tinh thần được giới trẻ  đón nhận”. Yêu người như anh  mang âm hưởng mạnh mẽ, bụm bặm phong trần với nền guitar bass, ca khúc  như  lời tự sự của chàng họa sĩ Hải Sơn (Xuân Phúc) – nhân vật nam chính nơi Cà chớn, anh đừng đi!. Vốn tận mắt chứng kiến biến cố tang thương bất ngờ trút xuống gia đình mình, cậu công tử hiền lành ngày nào đã trở nên lạnh lùng, “thô ráp”, giữ kín trong lòng niềm uất hận khôn nguôi.

Do đó, lúc phát hiện nàng tiểu thư Tuệ Nhi (Kiều Trinh) đang che giấu nỗi đau bị người yêu cũ phụ bạc, luôn cố gắng tỏ ra cứng cỏi trước mặt mọi người xung quanh, Hải Sơn bắt đầu đồng cảm rồi phải lòng cô ta tự bao giờ. Sở hữu giai điệu bắt tai , Yêu người như anh hứa hẹn  sẽ giúp bộ phim truyền tải các cung bậc cảm xúc giữa cặp đôi ấy một cách trọn vẹn, cũng như dễ dàng chinh phục những đôi tai khó tính. Đặc biệt, sản phẩm âm nhạc này còn là lời cảm ơn mà Ba Chấm mong muốn gửi đến fan, những người đã nhiệt tình ủng hộ nhóm suốt thời gian vừa qua.

Thiên An

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top