Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Tin nhắn của con gái đi lao động mất tích tại Anh khiến gia đình hoang mang

Thứ Bảy 26/10/2019 | 10:00 GMT+7

VHO-Trong khi vụ việc 39 người chết trong xe container  ở Anh hôm 23.10 đến nay đang được các cơ quan nỗ lực xác minh làm rõ thì một gia đình ở Hà Tĩnh có con đi “XKLĐ” nhắn tin về cho gia đình rồi biệt tích mấy ngày nay không liên lạc được khiến gia đình, người thân đang vô cùng lo lắng.

Đơn gửi lên chính quyền địa phương của ông Thìn về việc nghi con gái là 1 trong số 39 nạn nhân vừa được phát hiện chết trong thùng xe container ở Anh

Sáng nay 26.10, trao đổi với P.V, ông Nguyễn Thái Dương, Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết, vào ngày 25.10, ông Phạm Văn Thìn (55 tuổi, trú tại khối 7, thị trấn Nghèn) lên UBND thị trấn làm giấy xác nhận nhân thân để gửi sang nước Anh nhờ người nhận dạng vì nghi ngờ con gái ông là chị P.T.T.M (26 tuổi) nằm trong số 39 nạn nhân chết cóng trong thùng xe container tại Essex, Vương quốc Anh.

Trong giấy xin xác nhận nhân thân, ông Thìn ghi rõ: “Con gái tôi xuất phát từ Việt Nam vào ngày 3.10.2019 sang Trung Quốc, Pháp và Anh. Có khả năng con gái P.T.T.M là 1 trong số 39 nạn nhân chết trong xe container ở khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Gray, Vương quốc Anh”.

Nội dung tin nhắn được cho là của N.T.T.M gửi vào điện thoại cho mẹ trước khi mất tích đến nay vẫn chưa liên lạc được

Ông Thìn xin địa phương xác nhận ông là cha đẻ của chị P.T.T.M (có chiều cao khoảng 155 cm, cân nặng 47 kg) để ông làm thủ tục pháp lý về việc nhận dạng và đưa con gái ông từ Anh trở về Việt Nam.

Anh trai nạn nhân cũng đăng lên mạng xã hội về thông tin nghi em gái là 1 trong 39 nạn nhân chết ở Anh

Theo người thân trong gia đình ông Thìn thì P.T.T.M là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh chị em. Trước đây M. từng đi lao động tại Nhật Bản. M. vừa về nước và làm thủ tục sang Trung Quốc để đi Anh. Vào ngày 23.10, bà Nguyễn Thị Phong mẹ của P.T.T.M bất ngờ nhận được tin nhắn qua điện thoại với nội dung: “Con xin lỗi bố mẹ nhiều. Con đường đi nước ngoài không thành. Con chết vì không thở được” khiến gia đình vô cùng hoang mang. Và sau khi nhận được tin nhắn thì gia đình đã nỗ lực liên lạc lại nhưng đến nay vẫn không liên lạc lại được.

“Về xác nhận M. có phải là nạn nhân trong đó, chúng tôi cũng chưa thể khẳng định. Tuy nhiên, chúng tôi đang phối hợp với gia đình liên lạc với người thân bên đó để xác minh”, một lãnh đạo UBND thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết.

Được biết, ở Can Lộc, Hà Tĩnh hiện nay không gia đình ông Phạm Văn Thìn có con ra nước ngoài lao động mấy ngày trước đến nay vẫn chưa liên lạc được mà nhiều gia đình khác ở xã Thiên Lộc, Phú Lộc (huyện Can Lộc) cùng ra nước ngoài lao động với P.T.T.M đến nay cũng không liên lạc được…

THÂN BA

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top