Hơn 500 VĐV Trung tâm HLTTQG Hà Nội tri ân các anh hùng, liệt sĩ

VHO- Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2020), hơn 500 VĐV đang tập huấn tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội đã bày tỏ lòng thành kính dâng hương tại nghĩa trang Tây Tựu và nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội vào chiều 23.7.

Giám đốc Trung tâm HLTTQG Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, đây là hoạt động truyền thống, được Trung tâm tổ chức hằng năm nhằm giúp cho các VĐV thấm nhuần truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, ý thức hơn nữa được sự hi sinh thầm lặng của các anh hùng, liệt sĩ để thêm có ý thức phấn đấu học tập và rèn luyện, thi đấu, toả sáng, mang vinh quang về cho nước nhà.

Hơn 500 VĐV Trung tâm HLTTQG Hà Nội tri ân các anh hùng, liệt sĩ - Anh 1

Hoạt động ý nghĩa này được Trung tâm tổ chức hằng năm nhằm giáo dục truyền thống cho các VĐV

“Hơn nữa, đây còn là dịp để giáo dục truyền thống, đạo đức cho các vận động viên trẻ ý thức rõ về trách nhiệm của mình khi thi đấu vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Qua những hoạt động như thế này, các VĐV sẽ thấm nhuần được từng trang sử hào hùng của dân tộc để noi gương thế hệ đi trước, cống hiến hết mình. Và khi VĐV đến thắp những nén hương tưởng nhớ này, các em hiểu được rằng những đóng góp của mình còn rất nhỏ đối với những gì thế hệ đã đi trước, chính vì thế sẽ nỗ lực trong tập luyện mang vinh quang về cho đất nước”, ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.

Tại lễ dâng hương, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên cam kết nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thi đấu hết mình, lập công tại các đấu trường. Hoạt động đầy ý nghĩa này cũng sẽ truyền ngọn lửa quyết tâm, tinh thần dân tộc để mỗi VĐV tự ý thức hơn nữa khi khoác lên mình màu cờ, sắc áo của Tổ quốc.

Hơn 500 VĐV Trung tâm HLTTQG Hà Nội tri ân các anh hùng, liệt sĩ - Anh 2

Nhà vô địch SEA Games Quách Thị Lan thắp hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ

“Đây là hoạt động đầy ý nghĩa hàng năm của Trung tâm HLTTQG Hà Nội trong những ngày cả đất nước hướng về sự hy sinh cao cả của các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống, đã hy sinh phần xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc. Bản thân em xin hứa hàng ngày sẽ cố gắng tập luyện, thi đấu hết mình để nâng cao thành tích của thể thao nước nhà, sánh vai với bạn bè thế giới cũng như  góp phần nhỏ vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, VĐV Đinh Thị Bích (điền kinh) xúc động nói.

THU SÂM; ảnh: QUÝ LƯỢNG

Ý kiến bạn đọc