Quảng Nam: Cắt tai vợ cũ vì không mượn được tiền

VHO- Vì không mượn được tiền, một người đàn ông ở Quảng Nam đã bạo hành vợ cũ đến nhập viện. Nghiêm trọng hơn khi đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự việc này. Trước đó, dù đã ly hôn được 4 tháng, nhưng người chồng này vẫn liên tiếp tìm đến gây sự, bạo hành vợ cũ.

Ngày 4.1, Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) xác nhận đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Một (50 tuổi, trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích . Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Như H. (SN 1979, trú thôn Nhị Dinh 3, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn),  là vợ cũ của Một, đã ly dị được 4 tháng.
Được biết, lúc 7 giờ 15 phút ngày 3.1, chị Nguyễn Thị Như H. (được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (Điện Bàn) trong tình trạng có nhiều vết thương do dao cắt ở vùng cổ, tai trái, môi trên. Đặc biệt vết thương vùng cổ dài 15cm. Tinh thần hoảng loạn. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, khâu lại các vết thương và hiện sức khỏe của chị Như H. đã dần ổn định. 

bạo hành 1
Chị Như H. nhập viện trong tình trạng đa vết thương, tinh thần hoảng loạn. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, chị Hoa cho biết, sáng 3.1 khi đang ở nhà cha mẹ ruột ở thôn Nhị Dinh 3 thì ông Một tìm đến hỏi mượn tiền nhưng chị Như H. từ chối. Trò chuyện được một lúc ông Một bất ngờ khống chế, dùng dao cắt nhiều nhát vào tay, cổ, lưng, tai của chị H. 
Nghe tiếng la hét của chị H., ba của chị đã chạy lên nhà can ngăn và kêu cứu hàng xóm đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo lời của một số người quen thì hai vợ chồng chị H. vừa ly dị được khoảng 4 tháng nay và đã có 2 người con chung. Ông Một làm nghề xe ôm, khi có rượu vào thường về nhà gây gổ, bạo hành vợ con nên chị H. xin ly hôn. Tuy đã ly hôn nhưng ông Một vẫn thỉnh thoảng quay về nhà gây sự, nhất khi là khi có hơi men trong người. 
Chị Như H. cho biết thêm, trước đó 2 tháng, khi đang đi ngoài đường thì bị ông Một chặn đầu xe, dùng dao cắt tai trái. Do tai bị dập nát nên bác sĩ không thể nối lại được. Gia đình chị cũng đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng về vụ việc này. Vết thương vừa lành thì lại xảy ra sự việc ngày ngày 3.1 nêu trên. 

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc