Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Bác sĩ thương binh giúp 700 bệnh nhân

Thứ Sáu 31/05/2019 | 10:26 GMT+7

VHO- Đến ngách số 5, ngõ Gốc Đề (Minh Khai, Hà Nội) là nghe thấy tiếng máy nhiệt, tiếng búa... được phát ra từ xưởng làm chân, tay giả miễn phí cho những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn của thương binh, bác sĩ Lê Thành Đô.

Bác sĩ Đô tư vấn cho một bệnh nhân

Trở về từ chiến trường với thương tật hạng 2/4, hơn ai hết bác sĩ Lê Thành Đô hiểu rõ nỗi đau về thể xác và tinh thần của những bệnh nhân không may mất đi một phần cơ thể. Chính vì điều này, năm 2004, ông đã cùng với những đồng nghiệp, học trò lập nên xưởng sản xuất chân, tay giả miễn phí cho người khuyết tật.

Mặc dù số lượng bệnh nhân tìm đến không ngừng tăng lên, nhưng đội ngũ bác sĩ trong xưởng vẫn sẵn sàng tiếp đón và giúp đỡ. Được biết, chi phí làm một chiếc chân giả rẻ cũng có giá trên 5 triệu đồng, với những loại hiện đại hơn, khoản tiền này phải lên đến hàng chục triệu. Tuy nhiên, với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bác Đô sẵn sàng giúp đỡ mà không thu bất cứ khoản phí nào. Thậm chí nhiều trường hợp vì quá khó khăn, bác Đô còn sẵn sàng gửi thêm tiền xăng xe để họ có thể trở về quê. 15 gắn bó với những người khuyết tật cũng là ngần ấy năm vị bác sĩ không quản ngại đi xin tài trợ với mong muốn giúp đỡ được càng nhiều người càng tốt. Bác cũng dành dụm được chút tiền lương hưu ít ỏi, để hỗ trợ thêm cho bệnh nhân.

Bác Đô cho hay: “Khó khăn nhất là trong thời gian đầu, cơ sở vật chất chưa hiện đại nên chưa hỗ trợ được cho nhiều bệnh nhân. Nguyên vật liệu cũng phải được chúng tôi tính toán sao cho những chiếc chân, tay giả đạt được tuổi thọ cao nhất. Đặc biệt, về nhân lực, phải tìm được những người có chung chí hướng muốn làm từ thiện”. Đến nay, đã có khoảng 700 bệnh nhân được bác sĩ Đô cùng các đồng nghiệp trao tặng bộ phận cơ thể mới.

Với tâm nguyện của những người làm công tác thiện nguyện, không gì hơn, bác sĩ Lê Thành Đô cũng các đồng nghiệp chỉ hy vọng rằng những người được trao tặng sẽ không chỉ dừng lại ở con số 700, mà tăng lên gấp nhiều lần. “Đến khi nào tôi không còn đủ sức khỏe, tôi sẽ giao lại xưởng cho đồng nghiệp và các học trò”, bác Đô vui vẻ nói. 

 NGUYỄN NAM

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top