Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

“Thái độ, lời nói và hành động”

Thứ Sáu 07/06/2019 | 09:34 GMT+7

VHO- Đó là phương châm làm công tác xã hội của anh Châu Thành Toàn (36 tuổi), nhân viên y tế tại Trạm Y tế phường Đa Kao quận 1 (TP.HCM) trong suốt 21 năm qua.

 Anh Châu Thành Toàn cùng đội tình nguyện của mình thường xuyên đi hát để quyên góp tiền làm từ thiện

 Anh Toàn hiện đang là trưởng nhóm Câu lạc bộ tình nguyện SV 07. Gặp Toàn tại Hà Nội nhân dịp anh được nhận giấy khen và kỷ niệm chương cho những cống hiến của mình trong hoạt động thể thao người khuyết tật Việt Nam giai đoạn 2013 – 2018, chúng tôi mới thấy được hết được sự tâm huyết của anh khi làm công tác xã hội. Anh chia sẻ: “Ngày còn đi học, tôi học dở lắm. Một vài lần thấy sư thầy làm tình nguyện rồi cũng tham gia các phong trào tình nguyện của đoàn trường, thành phố thành ra tự thấy mình có duyên với những hoạt động này”. Đội tình nguyện SV07 của anh hoạt động dựa trên nhu cầu của từng người, từng hoàn cảnh. Anh cho biết, ai khó khăn gì, anh sẽ giúp cái đó. “21 năm vừa qua số người được tôi giúp đỡ rất nhiều, ai cần chân, tay giả, tôi sẽ liên hệ làm miễn phí cho họ; ai cần tiền để đóng tiền học, tôi giúp đỡ tài chính; ai cần tư vấn tâm lý, tôi sẽ cho họ thêm nghị lực sống. Cứ hễ hoàn cảnh khó khăn, là tôi thương họ lắm”.

Hoạt động thiện nguyện với ba chữ: “Thái độ, lời nói và hành động”, anh Toàn cho hay “người làm công tác thiện nguyện cần nhất là ba chữ này. Thái độ phải niềm nở, lời nói phải nhẹ nhàng, ân cần. Hành đồng phải thiết thực”. Đặc biệt, anh cũng nhấn mạnh, làm từ thiện phải làm từ cái tâm của mình. Tập trung làm tình nguyện cho một nhóm đối tượng đã khó, nhưng với SV07 lại giúp đỡ theo nhu cầu của từng người. Chính vì vậy, bài toán kinh phí cũng phải được anh tính toán rất kỹ. Bên cạnh việc vận động các Mạnh Thường Quân, anh Toàn còn có cách làm rất sáng tạo là... hát rong kiếm tiền làm từ thiện. Tự nhận mình hát không hay nhưng mỗi lần anh cất giọng, mọi người đều bị cuốn theo giọng hát “dở” lạ đó. “Tôi không ngại đi hát ở các quán nhậu, giọng hát của tôi không hay thật đấy nhưng phải cho họ thấy được cái duyên, tâm huyết của mình thực sự muốn giúp những mảnh đời bất hạnh, họ sẵn sàng quyên góp”. Vậy mà cũng được 6 năm giọng hát đó cùng với sự nhiệt huyết theo anh đi khắp các hàng quán để quyên góp tiền.

Đã có rất nhiều người được anh giúp đỡ đã trở nên thành công. Có thể kể đến VĐV bơi lội khuyết tật Nguyễn Thị Sa Ri. Cô được coi là gương mặt vàng của đường đua xanh. Bồi hồi nhớ lại kỷ niệm với VĐV trẻ, anh Toàn cho biết: “Những ngày đầu tập bơi khó khăn lắm, cả mình và Sa Ri đều bơi không tốt nhưng nhờ nỗ lực, cả hai đều đã có thể bơi thành thạo. Sau này, Sa Ri lại giành được nhiều thành tích cao cả trong và ngoài nước, tôi vui lắm vì góp được một phần nhỏ vào thành công của em”.

ĐÌNH TOÁN

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top