Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

Những chuyến xe tình thương

Thứ Sáu 14/06/2019 | 10:38 GMT+7

VHO-  Ở cái tuổi lục tuần, nhiều người đã tính đến chuyện nghỉ ngơi, sum vầy bên con cháu nhưng cô Phan Thị Bính (Linh Đàm, Hà Nội) vẫn bận rộn với công việc làm từ thiện. Đặc biệt, bản thân là phụ nữ, lại không biết lái xe nhưng cô lại có ý tưởng hết sức táo bạo về chiếc xe cứu thương hỗ trợ bệnh nhân nghèo.

Cô Phan Thị Bính (thứ 2 từ phải qua) cùng với chiếc xe tình thương chở bệnh nhân nghèo

Chia sẻ về ý tưởng chiếc xe cấp cứu tình thương, cô nhớ lại: “Quãng thời gian năm 2016, tôi được hay tin về chiếc xe cấp cứu chở một bệnh nhi 9 tháng tuổi từ Bệnh viện Nhi Trung ương về quê nhưng bị bảo vệ của chính Bệnh viện ngăn cản. Sau đó, ở trên Sơn La xuất hiện hình ảnh người anh trai bọc xác người em bằng tấm chiếu và chở về nhà bằng xe máy. Khi thấy những hình ảnh đó, tôi vô cùng xót xa và thương cảm”. Ngay lúc đó, cô đã nghĩ rằng tại sao mình không thực hiện những chiếc xe cấp cứu tình thương dành riêng cho những bệnh nhân nghèo. Được sự ủng hộ, giúp đỡ từ gia đình, bạn bè và từ các Mạnh Thường Quân, cô Bính đã quyết tâm bắt tay vào thực hiện.

Làm công tác thiện nguyện nhiều năm, cô Bính biết rất rõ mong muốn của những người nghèo khi chữa bệnh xa nhà muốn được trở về quê, nhất là với những trường hợp bệnh nhân không còn đủ sức đi lại. Chính vì vậy, cô và một người bạn của mình không quản ngại đường sá, vào tận An Giang để học hỏi mô hình những chuyến xe thiện nguyện mang về và áp dụng tại Hà Nội.

Chi phí để mua và vận hành một chiếc xe cấp cứu lên đến hàng trăm triệu đồng. Nhưng vì quyết tâm giúp đỡ những bệnh nhân nghèo, cô Bính đã sẵn sàng bỏ ra 90%, số tiền còn lại cô được bạn bè cũng như Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Chiếc xe cô mua cũng là loại hiện đại, rộng rãi, đầy đủ những trang thiết bị y tế hỗ trợ cho bệnh nhân. Thậm chí, cô còn lắp những thiết bị như định vị, camera giúp tài xế tìm ra quãng đường di chuyển ngắn nhất, từ đó giảm tối đa sự mệt mỏi cho bệnh nhân cũng như người nhà. Cô cũng đăng ký cho chiếc xe của mình đầy đủ các quyền ưu tiên như những chiếc xe cấp cứu khác.

Mua được xe là một chuyện, nhưng khi đã có xe rồi, cô lại phải tiếp tục tục tính đến chuyện tìm tài xế. Để tìm được người tài xế sẵn sàng góp sức chở miễn phí những bệnh nhân nghèo cũng không phải là chuyện đơn giản. Nhưng may mắn thay cũng đã có chú Mai Văn Toàn (An Giang) nhận lời ra Hà Nội giúp đỡ cô. Đến nay, đội lái xe của cô đã có tới 10 người sẵn sàng chở miễn phí bệnh nhân nghèo không kể ngày đêm.

Bên cạnh chuyến xe tình nguyện, cô Bính còn phát cháo và cơm chay cho bệnh nhân tại Bệnh viện Phóng xạ và U bướu Quân đội. Đội của cô Bính phát đều đặn ba buổi cháo, bốn buổi cơm mỗi ngày. Bên cạnh đó, nếu người nhà bệnh nhân có nhu cầu được phát các suất ăn, cô Bính cùng những tình nguyện viên sẵn sàng phục vụ.

Suốt 20 năm làm thiện nguyện, cô Bính chỉ mong muốn góp chút sức lực của mình, giúp đỡ được nhiều hơn những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Trong thời gian tới, cô mong muốn mượn được địa điểm để mở phòng chẩn trị Đông y, khám và chữa trị miễn phí cùng với đó là quán cơm, cháo chay “từ hỉ” (người ăn có thể đến trả tiền tùy tâm hoặc không trả).

“Hiện tôi chỉ mong sớm nhận được sự giúp đỡ về địa điểm để mở được phòng khám từ thiện và quán ăn chay để phục vụ mọi người. Dẫu vẫn biết là khó khăn, nhưng tôi sẽ quyết tâm thực hiện”, cô Bính nói.

NGUYỄN NAM

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top