Lionel Messi lần thứ 7 giành danh hiệu “Vua phá lưới” La Liga

VHO- Với cú đúp bàn thắng trong trận Barcelona vượt qua Deportivo Alaves Alaves 5-0 ở vòng 38 giải VĐQG Tây Ban Nha (La Liga), tiền đạo Lionel Messi đã có cho mình tổng cộng 25 bàn và trở thành “Vua phá lưới” tại sân chơi cao nhất “xứ đấu bò” mùa giải 2019/2020.

Messi bước vào trận đấu gặp Deportivo Alaves khi Barcelona của anh đã trở thành cựu vương La Liga (do Real Madrid vô địch sớm 1 vòng đấu), dù vậy tiền đạo người Argentina vẫn còn mục tiêu cho riêng mình đó là danh hiệu “Vua phá lưới”.

Lionel Messi lần thứ 7 giành danh hiệu “Vua phá lưới” La Liga - ảnh 1

Messi đã có 7 mùa giành Pichichi

Và thực tế 90 phút trên sân Camp Nou, Messi đã chơi rất hay khi đóng góp 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, qua đó giúp Barcelana giành chiến thắng 5 sao trước Deportivo Alaves. Với 2 bàn thắng này, tiền đạo 33 tuổi đã chính thức vượt qua Karim Benzema (21 bàn) của Real Madrid để giành danh hiệu “Vua phá lưới” La Liga (Pichichi) mùa giải 2019/2020, đây cũng là lần thứ 7 El Pulga làm được điều này tại giải đấu cao nhất Tây Ban Nha. Không những thế, với thành tích này, Messi đã chính thức vượt qua huyền thoại Telmo Zarra để trở thành người có nhiều năm thống trị danh sách ghi bàn tại La Liga.

Messi nói sau trận đấu với Deportivo Alaves: “Tôi luôn nói danh hiệu cá nhân chỉ là điều thứ yếu đối với mình. Tất nhiên giải thưởng nào cũng quan trọng cả, nhưng tôi sẽ chỉ ăn mừng việc thâu tóm được Pichichi khi Barca vô địch La Liga mà thôi. Tôi muốn nói thêm rằng, các cầu thủ Barca phải nhìn lại mình, rút ra những bài học và đưa ra câu trả lời bằng hành động cụ thể ở trên sân. Tất cả chỉ có thế”.

Trong 7 lần giành Pichichi thì đây là mùa mà Messi ghi bàn ít nhất - dưới 30 bàn, các con số ở 6 lần trước lần lượt là : 34 (2009/10), 50 (2011/12), 46 (2012/13), 37 (2016/17) 34 (2017/18), 36 (2018/19).

Bên cạnh đó, số 10 của Barcelona cũng phá kỉ lục về số lần kiến tạo trong một mùa giải với tổng cộng 21 đường chuyền thành bàn. Thành tích này giúp anh vượt mặt cựu đồng đội là Xavi Hernandez. Hiện tại, Messi và đội chủ sân Camp Nou chỉ còn duy nhất mặt trận Champions League để cứu vãn một mùa giải thất vọng.

NGỌC ÁNH

Ý kiến bạn đọc