Khi Tổ quốc gọi, hồi ký của người lính già tuổi ngoài 80

VH- ​Khi Tổ quốc gọi là tác phẩm đầu tay của một người lính già được viết dưới dạng hồi ký. Điều lạ lùng là cuốn hồi ký này được viết khi tác giả tuổi đã ngoài 80. Cuốn sách do Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM tái bản bổ sung năm 2018. Cuốn Hồi ký có nội dung ghi chép những câu chuyện về người thật, việc thật về cuộc đời của chính tác giả trong quá trình tham gia hành quân, chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc mà ông đã gặp và chứng kiến. Đó là thời kỳ đấu tranh oai hùng của dân tộc ta từ những năm 1940 đến hết thế kỷ XX.

Chia sẻ về cuốn hồi ký của mình, tác giả Nguyễn Long Trảo cho biết, việc viết hồi ký là thể theo mong muốn của con gái ông và cũng là tận dụng thời gian rảnh rỗi tuổi già khi về hưu. Hơn nữa việc viết ra cuốn sách này không phải kể ra những việc mình đã làm bởi nó rất ít ỏi, không thấm gì so với những việc mà người khác đã làm được. Tuy nhiên tác giả mong muốn thông qua cuốn sách này hi vọng sẽ giúp các bạn thanh niên có thêm những hiểu biết về những câu chuyện lịch sử đáng ghi nhớ trong hành trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng lại đất nước của nhân dân ta.

Tác giả Nguyễn Long Trảo sinh năm 1932, quê làng Mỹ Trà (nay xã Mỹ Trà, TP Cao Lãnh) trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Ông tham gia tập kết năm 1954 và đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng.

P.V

Ý kiến bạn đọc