10 năm thắp sáng mộ liệt sĩ

VHO- Nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo đêm đêm rực sáng bởi hàng vạn bóng đèn ne-on trên từng ngôi mộ.

10 năm thắp sáng mộ liệt sĩ - Anh 1

 Chị Tuyết trong một lần viếng Nghĩa trang Hàng Dương

Nhưng ít ai biết 1.500 bóng đèn thắp sáng cho ngần ấy ngôi mộ liệt sĩ khu mộ Lê Hồng Phong do một người phụ nữ tự nguyện bỏ ra 11 triệu đồng để mua. Chị là Lê Thị Ánh Tuyết, 57 tuổi, hiện ở 146 Bình Giã, phường 8 TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tháng 4.2011, trong chuyến công tác ở Côn Đảo, chị Tuyết và đồng nghiệp đến nghĩa trang Hàng Dương viếng các liệt sĩ vào lúc chập choạng tối. Nghĩa trang Hàng Dương giăng kín sương mù. Phía khu mộ nữ anh hùng Võ Thị Sáu đèn sáng lung linh, còn khu mộ anh hùng Lê Hồng Phong thì tối om một màu sương phủ. Thắp nén hương viếng chị Sáu, chị Tuyết nhủ thầm: Xương cốt của các liệt sĩ vô danh bao năm nằm dưới đất đã lạnh lẽo, nếu không có bóng đèn thắp sáng trên mỗi ngôi mộ thì khó khăn cho việc thắp hương mỗi lần khách thập phương đến nghĩa trang thăm viếng. Hãy làm một việc nghĩa cho nghĩa trang. Sau đó, chị đã gặp Ban quản lý nghĩa trang và một người quen ở huyện đảo, xin được tự nguyện mua toàn bộ giàn đèn để thắp sáng khu mộ liệt sĩ Lê Hồng Phong. Được UBND huyện Côn Đảo chấp thuận, chị Tuyết đã bỏ ra 11 triệu đồng để mua giàn đèn.

Sau hơn một tháng thi công, 1.500 bóng đèn ne-on đã được gắn trên 1.500 ngôi mộ khu B Côn Đảo. Ngày khánh thành, đông đảo người dân đến thắp hương cho các linh hồn liệt sĩ. Họ chẳng biết mặt chị Tuyết là ai, nhưng khi nghe Ban quản lý nghĩa trang giới thiệu “1.500 bóng đèn đặt trên 1.500 ngôi mộ ở khu B này, là của chị Lê Thị Ánh Tuyết tự nguyện ủng hộ”, thì mọi người đều cảm phục tấm lòng của chị.

Và cũng từ đó, chị Tuyết bắt đầu hành trình “Thắp sáng mộ liệt sĩ Côn Đảo”. Những đồng tiền chị kiếm được từ lao động gian khổ, chị để dành một phần mua bóng đèn ne-on. Khi ngoài Côn Đảo thông báo những ngôi mộ không còn bật sáng, chị mua bóng đèn gửi tàu mang ra. “Tôi làm vậy hoàn toàn tự nguyện. Bởi tôi nghĩ, được sống như ngày nay, hàng vạn, hàng ngàn các anh chị đã nằm xuống dưới tầng đất lạnh. Tôi làm từ trái tim tôi”, chị Tuyết chia sẻ. 

 TRẦN MẠNH TUẤN

Ý kiến bạn đọc