Chương trình nghệ thuật “Điện Biên Phủ- Mốc vàng lịch sử”:

Sống lại khoảnh khắc “Không đêm nào vui bằng đêm nay…”

HÀ PHƯƠNG - VŨ AN; ảnh: TRẦN HUẤN

VHO - Tri ân những anh hùng liệt sĩ đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại, phát biểu tại chương trình nghệ thuật đặc biệt “Điện Biên Phủ- Mốc vàng lịch sử”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhắc lại những dòng thơ xúc động nhà thơ Tố Hữu từng viết ngợi ca chiến thắng:“Không đêm nào vui bằng đêm nay/ Đêm lịch sử Điện Biên sáng rực/ Trên đất nước, như Huân chương trên ngực/ Dân tộc ta dân tộc anh hùng”.

Sống lại khoảnh khắc “Không đêm nào vui bằng đêm nay…” - ảnh 1
Tiết mục văn nghệ với đại cảnh hoành tráng, khắc hoạ khối đại đoàn kết dân tộc

Vừa qua, tại Quảng trường 7.5 (TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), chương trình nghệ thuật “Điện Biên Phủ- Mốc vàng lịch sử” do Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Điện Biên chủ trì tổ chức đã đưa đến vùng đất ghi dấu những huyền thoại một dòng chảy nghệ thuật hào hùng, sâu lắng, với hồi tưởng về những khoảnh khắc hùng tráng đã khắc sâu trong lịch sử dân tộc.

Mốc vàng lịch sử

Dự Chương trình nghệ thuật có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.

Tham dự chương trình có Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023- 2025 Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Sống lại khoảnh khắc “Không đêm nào vui bằng đêm nay…” - ảnh 2

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự chương trình

Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cùng lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành; lãnh đạo tỉnh Điện Biên và các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương; các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng lao động, các tướng lĩnh trong LLVTND và khách quốc tế…

Phát biểu trong chương trình, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, ngược dòng thời gian 70 mùa hoa ban về trước, ngày 7.5.1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ “được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ XX, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi - đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc”.

Sống lại khoảnh khắc “Không đêm nào vui bằng đêm nay…” - ảnh 3
Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc Chương trình

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, Chiến thắng Điện Biên Phủ khẳng định đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo của Đảng về văn hoá kháng chiến, văn hoá giữ nước để phát huy cao độ tinh thần yêu nước, đoàn kết, đồng tâm, đồng lòng, sẵn sàng hi sinh vì Tổ quốc của cả một dân tộc anh hùng. 

"Văn hoá nghệ thuật có sứ mệnh bồi đắp quan điểm, nhận thức, tư tưởng, tình cảm, thẩm mỹ cho đông đảo các tầng lớp nhân dân. Bằng ngôn ngữ, hình tượng, cùng nhiều thủ pháp nghệ thuật độc đáo, đặc sắc, Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử” hướng đến sự kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai; khắc hoạ một thời kỳ toàn dân theo tiếng gọi của Đảng lên đường ra trận", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Sống lại khoảnh khắc “Không đêm nào vui bằng đêm nay…” - ảnh 4

Khán giả được sống trong không khí nghệ thuật sâu lắng, với các ca khúc, giai điệu sống mãi với thời gian

Khán giả được sống trong không khí nghệ thuật sâu lắng, với các ca khúc, giai điệu sống mãi với thời gian. Ra đi từ “Làng tôi” để trở thành “Chiến sĩ Điện Biên”; “Qua miền Tây Bắc”, “Núi vút ngàn trùng xa. Suối sâu đèo cao bao khó khăn vượt qua. Bộ đội ta vâng lệnh cha già, về đây giải phóng quê nhà” để làm nên khúc tráng ca của thế kỷ 20, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”- một mốc son chói lọi bằng vàng của lịch sử dân tộc.

“70 năm sau ngày chiến thắng, Điện Biên nói riêng, Việt Nam nói chung đang vươn mình mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, trở thành biểu tượng của những giá trị nhân văn cao đẹp, lương tri và hòa bình thế giới”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định.

Tri ân những anh hùng liệt sĩ đã đi vào lịch sử dân tộc, làm nên chiến thắng vĩ đại, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhắc lại những dòng thơ xúc động nhà thơ Tố Hữu đã từng viết để ngợi ca chiến thắng: “Không đêm nào vui bằng đêm nay/ Đêm lịch sử Điện Biên sáng rực/ Trên đất nước, như Huân chương trên ngực/ Dân tộc ta dân tộc anh hùng”.

Sống lại khoảnh khắc “Không đêm nào vui bằng đêm nay…” - ảnh 5
Đồng bào các dân tộc mang đồ tiếp tế đến chiến trường Điện Biên Phủ được tái hiện cùng giai điệu "Pi Noọng ơi"

Cảm xúc mừng vui của đêm lịch sử 70 năm về trước ấy trong chương trình này đã phần nào được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật vừa hào hùng, vừa sâu lắng. Đêm Điện Biên Phủ ngập tràn cảm xúc, trên khắp những con đường vang vọng những giai điệu, thanh âm hùng tráng của Hò kéo pháo, Giải phóng Điện Biên, Qua miền Tây Bắc…, với những hình ảnh, biểu tượng của Chiến thắng  huyền thoại.

Vang âm Điện Biên Phủ

70 năm sau Chiến thắng, âm vang lịch sử lại vang vọng trên mảnh đất Điện Biên anh hùng. “Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử” đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đưa khán giả trở về những ký ức không thể nào quên.

Sau tiết mục mở màn Điện Biên Phủ - Rạng rỡ những mùa hoa với những đại cảnh hoành tráng, khắc họa khối đại đoàn kết các dân tộc tại Điện Biên, vẽ nên bức tranh đa sắc màu của văn hóa trên vùng đất lịch sử, chương trình diễn ra với ba phần: Toàn dân ra trận, Khúc tráng ca thế kỷ XX Điểm hẹn hòa bình.

Sống lại khoảnh khắc “Không đêm nào vui bằng đêm nay…” - ảnh 6
Những đoàn xe thồ vận chuyển vũ khí, lương thực cung cấp cho chiến dịch, khẳng định vai trò đóng góp thầm lặng của lực lượng thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến

Mảnh đất lịch sử oai hùng từng oằn mình trong mưa bom bão đạn, hôm nay ngập tràn trong những giai điệu tự hào. Những giai điệu, thanh âm được cất lên tràn đầy cảm xúc bởi giọng ca của những nghệ sĩ tên tuổi: NSND Trần Hiếu, NSND Quang Thọ, NSND Dương Minh Đức, NSƯT Thanh Vinh, cùng các ca sĩ trẻ được công chúng yêu mến: Tùng Dương, Tạ Quang Thắng, Vũ Thắng Lợi, Hoàng Quyên, Đào Tố Loan, Dương Hoàng Yến…

Giai điệu âm nhạc cất lên, kể câu chuyện xúc động và tự hào về mảnh đất huyền thoại Điện Biên Phủ qua các nhạc phẩm nổi tiếng, rất nhiều trong số đó là những khúc ca đã nằm lòng trong mỗi trái tim người dân Việt Nam như: Áo mùa đông, Giải phóng Điện Biên, Chiến sĩ Việt Nam, Lá cờ Đảng, Hoan hô chiến sĩ Điện Biên, Qua miền Tây Bắc, Hò kéo pháo, Em là chiến sĩ Điện Biên; Tổ khúc hợp xướng Điện Biên...

Cùng với những thanh âm lúc hào hùng, khi sâu lắng và da diết, ấn tượng trong đêm nghệ thuật là một sân khấu rực sáng được dàn dựng công phu; sử dụng công nghệ hiện đại để tái hiện một cách chân thực, sống động nhất bức tranh toàn cảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ.

Sống lại khoảnh khắc “Không đêm nào vui bằng đêm nay…” - ảnh 7
"Hò kéo pháo" qua giọng hát của NSND Trần Hiếu đã tái hiện hình ảnh hàng trăm chiến sĩ kéo pháo vào mặt trận

Những cung bậc cảm xúc nhớ thương, tự hào đến với người xem không chỉ qua giọng ca hào sảng, mượt mà, mà còn ở cách phác thảo một bức tranh toàn cảnh về chiến thắng oai hùng thông qua nghệ thuật.

Nghệ thuật quân sự tài tình, nỗi niềm của người chiến sĩ trong “Năm mươi sáu ngày đêm, khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” được khắc họa trong từng lát cắt chân thực, ẩn trong đó là lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay với những người anh hùng đã làm nên lịch sử.

Cảm xúc của người xem về chiến dịch cam go, gian khổ trên chiến trường Điện Biên Phủ 70 năm trước được dẫn dắt qua từng khúc ca, giai điệu mang niềm tự hào bất diệt.

Sống lại khoảnh khắc “Không đêm nào vui bằng đêm nay…” - ảnh 8

 “Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử” kể câu chuyện về chiến thắng vĩ đại với các tiết mục nghệ thuật đa dạng như âm nhạc, hát, múa, hoạt cảnh, thơ…

Tổ khúc hợp xướng Điện Biên với phần dàn dựng tái hiện hình ảnh những đoàn xe đạp thồ vận chuyển hàng cung cấp cho chiến dịch; khẳng định vai trò đóng góp thầm lặng của lực lượng thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến.

Hình ảnh đồng bào các dân tộc tham gia chiến dịch, mang đồ tiếp tế đến chiến trường được tái hiện cùng giai điệu Pỉ noọng ơi. Hò kéo pháo- Đường lên phía trước hào sảng với giọng hát của NSND Trần Hiếu cùng phần dàn dựng hình ảnh hàng trăm chiến sĩ kéo pháo vào mặt trận Điện Biên Phủ; Lá cờ Đảng với phần biểu diễn của NSND Quang Thọ- NSND Dương Minh Đức- NSƯT Thanh Vinh mang tới nhiều cảm xúc, kết hợp với sử dụng bức tranh bảo vật quốc gia Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ của họa sĩ Nguyễn Sáng…

Sống lại khoảnh khắc “Không đêm nào vui bằng đêm nay…” - ảnh 9
Đông đảo người dân Điện Biên và du khách đã tới thưởng thức Chương trình nghệ thuật đặc biệt này

Trong Hoan hô chiến sĩ Điện Biên, cùng với những giai điệu âm nhạc là phần đọc thơ truyền cảm trên nền bối cảnh sân khấu là chiến trường ác liệt, tái hiện sự hi sinh anh dũng của những anh hùng Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện… Giải phóng Điện Biên, bài hát được nhạc sĩ Đỗ Nhuận sáng tác tại Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ngay sau chiến thắng một lần nữa được cất lên hào hùng với giọng ca NSND Quang Thọ- NSND Dương Minh Đức- NSƯT Quang Huy hợp xướng Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam…

Sống lại khoảnh khắc “Không đêm nào vui bằng đêm nay…” - ảnh 10
Màn pháo hoa rực rỡ ngay sau Chương trình nghệ thuật

Xen kẽ phần nghệ thuật là những phóng sự, clip được xây dựng công phu: Phóng sự “Điện Biên Phủ - Nơi được chọn” trả lời câu hỏi tại sao cả Pháp và Việt Nam đều chọn Điện Biên Phủ làm trận quyết chiến để phân thắng bại; Phóng sự “Thiếu tướng Đỗ Văn Phúc - “Tiếng kèn địch vận””; “Sự ủng hộ của những lực lượng yêu hòa bình quốc tế”; clip “Điện Biên Phủ, cuộc chiến giữa hổ và voi”.

Sống lại khoảnh khắc “Không đêm nào vui bằng đêm nay…” - ảnh 11
Thành phố Điện Biên Phủ trong ngày Đại lễ

“Điện Biên Phủ - Mốc vàng lịch sử” kể câu chuyện về chiến thắng vĩ đại với các tiết mục nghệ thuật đa dạng như âm nhạc, hát, múa, hoạt cảnh, thơ… Đêm nghệ thuật khép lại trong dòng chảy bất tận của hào khí Điện Biên, trong ánh sáng rực rỡ của những màn pháo hoa trên bầu trời Điện Biên Phủ và những gương mặt rạng sáng, hân hoan của người dân trên mảnh đất anh hùng.