Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Máy bay Indonesia chở 189 người rơi: Người đàn ông may mắn nhất

Thứ Ba 30/10/2018 | 09:15 GMT+7

VHO- Một hành khách có tên trong chuyến bay JT-610 đâm xuống biển hôm 29.10 có lẽ là người may mắn nhất vì... tình trạng giao thông tồi tệ ở Jakarta.

Setiawan may mắn sống sót nhờ lỡ chuyến bay định mệnh.

Theo Daily Mail, Sony Setiawan, một quan chức bộ tài chính Indonesia lẽ ra phải có mặt trên chuyến bay JT-610 chở 189 người. Máy bay cất cánh sáng sớm ngày 29.10 từ Jakarta.

Nhưng Setiawan gặp tắc đường ở thành phố và không thể lên kịp chiếc Boeing 737.

13 phút sau khi cất cánh, máy bay biến mất khỏi màn hình radar và đâm xuống biển. Không có ai sống sót trong thảm kịch máy bay này.

Setiawan sau đó đáp chuyến bay khác đến Pangkal Pinang. Bức ảnh chụp tại sân bay cho thấy Setiawan bị các phóng viên vây quanh.

Setiawan nói anh và các đồng nghiệp làm việc ở bộ tài chính thường đáp chuyến bay hàng tuần. Nhưng lần này may mắn thay Setiawan lại gặp tắc đường.Thủ đô Jakarta của Indonesia nổi tiếng là một trong những thành phố có tình trạng giao thông tồi tệ nhất, thậm chí tắc đường hàng giờ.

Hàng chục thi thể được đội cứu hộ Indonesia tìm thấy.

“Tôi thường đáp chuyến bay của Lion Air cùng các đồng nghiệp”, Setiawan nói. “Tôi không biết vì sao giao thông bỗng nhiên khó khăn như vậy. Tôi thường đến Jakarta từ 3 giờ sáng, nhưng lần này 6 giờ 20 mới có mặt và lỡ chuyến bay”.

Setiawan không lấy gì làm vui vẻ khi anh biết rằng 6 đồng nghiệp khác của mình đã thiệt mạng trên máy bay. “Tôi đã khóc vì quá đau lòng. Đó là những đồng nghiệp, những người bạn của tôi”.

Setiawan nói mình chỉ biết đến chuyện máy bay rơi khi đã hạ cánh an toàn bằng một máy bay khác. “Gia đình tôi ban đầu rất sốc. Mẹ tôi đã khóc. Nhưng tôi may mắn vì vẫn có thể nói với họ rằng mình an toàn”.

Indonesia đã huy động lực lượng hùng hậu hơn 300 người bao gồm cả cảnh sát, binh sĩ quân đội và ngư dân địa phương để tìm kiếm bất cứ vật dụng hay thi thể nạn nhân.

Một máy bay của hãng hàng không giá rẻ Lion Air.

Hàng chục xe cứu thương luôn túc trực để đưa thi thể về bệnh viện. Nhiều vật dụng của các nạn nhân được tìm thấy như điện thoại, sách, túi và các mảnh vỡ máy bay.

Novie Riyanto, quan chức hàng không Indonesia nói, chiếc Boeing 737 MAX 8 đã được phép quay trở về sân bay sau khi phi công thông báo trục trặc. Nhưng máy bay vẫn hướng ra biển 10 phút sau đó.

Thời tiết khi đó hoàn toàn bình thường và hiện chưa rõ vì sao một máy bay mới sử dụng hai tháng lại gặp nạn.

theo Đăng Nguyễn - Daily Mail

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top