Hoa ban nở rộ khắp phố, chị em nườm nượp "đọ sắc" cùng hoa

VHO- Những ngày cuối tháng 2, tuyến đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội) rực rỡ sắc tím của hoa ban. Thời điểm ban nở cũng là lúc các bạn trẻ nô nức tới chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc đẹp bên bạn bè và người thân.

hoa ban no ro khap pho, chi em nuom nuop

Trên nhiều tuyến đường ở thủ đô Hà Nội, những nhành hoa ban của núi rừng Tây Bắc đang bừng nở khoe sắc

hoa ban no ro khap pho, chi em nuom nuop

Sau mùa đông dài, những nhành hoa ban tím của núi rừng Tây Bắc nở rực giữa lòng Thủ đô làm say đắm lòng người

Hoa ban là loài hoa đặc trưng của vùng núi Tây Bắc, chỉ nở vào đúng một mùa khi thời tiết đang chuyển mình từ đông sang hạ. Hoa thường nở rộ vào thời điểm cuối tháng 2 đầu tháng 3 âm lịch.

hoa ban no ro khap pho, chi em nuom nuop

Hoa ban không còn xa lạ với người dân Thủ đô. Trên các tuyến đường Bắc Sơn,Hoàng Diệu, Thanh Niên, ven hồ Hoàn Kiếm,... cũng được trồng khá nhiều

hoa ban no ro khap pho, chi em nuom nuop

Mùa hoa ban nở thu hút rất đông các bạn trẻ và các nhiếp ảnh gia thỏa sức lưu lại những khoảnh khắc đẹp

hoa ban no ro khap pho, chi em nuom nuop

Nụ hoa ban bừng tỉnh sau một mùa đông dài, khi những vạt nắng đầu tiên xiên qua kẽ lá. Chẳng mấy chốc, dải màu tím miền Tây Bắc đã căng tràn trời Hà Nội

Hoa ban trắng được ví như một phần của Tây Bắc, tại những tỉnh như Sơn La, Điện Biên người Thái thường dùng hoa ban làm lễ vật để bày tỏ khát vọng sống, khát vọng lứa đôi và tấm lòng biết ơn với tổ tiên. Cây hoa ban mang một sức sống bất diệt, bất chấp sự khắc nghiệt của địa hình và thời tiết, vẫn len lỏi trong từng ngóc ngách của núi rừng Tây Bắc, tô điểm một màu trắng tinh khôi cho phong cảnh mùa xuân.

hoa ban no ro khap pho, chi em nuom nuop

Mùa hoa ban nở thì đường Bắc Sơn được nhiều người biết đến hơn do nơi đây có hàng chục cây hoa cùng bung nở

hoa ban no ro khap pho, chi em nuom nuop

Thông thường, hoa ban bắt đầu có nụ vào tháng 2 Âm lịch và đầu tháng 3 Âm lịch là thời điểm hoa nở rộ nhất

hoa ban no ro khap pho, chi em nuom nuop

Hoa ban dễ thấy có 5 cánh, màu từ tím, hồng nhạt đến trắng, đường kính 8 –12 cm

Bạn Đỗ Thị Như (trú tại Phúc Thọ, TP Hà Nội) là một trong số những người yêu thích loại hoa này chia sẻ: “Mình ở cách trung tâm Hà Nội khá xa, biết cứ độ này là phố Bắc Sơn sẽ có hoa ban trắng nên mình cùng bạn trai đến để chụp ảnh, hoa ban trắng có một nét đẹp thuần khiết, như những cô gái vùng cao, dịu dàng mến khách”.

hoa ban no ro khap pho, chi em nuom nuop

Rất nhiều người đầu tư trang phục tới đoạn đường Bắc Sơn để có những bộ hình lưu niệm với hoa ban Tây Bắc.

hoa ban no ro khap pho, chi em nuom nuop

Trang phục áo dài trắng truyền thống, giản dị khoe sắc bên những cánh hoa ban tím dịu dàng.

hoa ban no ro khap pho, chi em nuom nuop

Ai đi qua những con phố này cũng phải ngỡ ngàng vì vẻ đẹp dịu dàng, thanh khiết của những nhành hoa

Theo Dân Việt

Ý kiến bạn đọc