Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Từ bỏ "nàng tiên nâu” thành Phó trưởng công an

Thứ Hai 02/12/2019 | 10:12 GMT+7

VHO- Ước mơ hoài bão tuổi trẻ vụt tắt và tưởng chừng rơi xuống vực thẳm khi Cụt Xuân Trường, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) lún sâu vào vòng xoáy “nàng tiên nâu”.

Anh Cụt Xuân Trường đang lấy lời khai của đối tượng trộm cắp tài sản

Nhưng nhờ sự quan tâm, động viên của gia đình, người thân, bạn bè... đã giúp Trường từ bỏ “ma lực khói trắng” để làm lại cuộc đời. Và hiện Cụt Xuân Trường đang đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng CA thị trấn Mường Xén.

Trong ngôi nhà ấm cúng với một gia đình hạnh phúc nhưng mỗi khi nhắc lại chuyện cũ, anh Trường lại thấy chạnh lòng. Câu chuyện nhiều năm về trước khi anh bị chìm sâu trong khói thuốc của “nàng tiên nâu” đã trở thành động lực cho anh phấn đấu. Anh Trường nhớ lại: “Sinh ra ở xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn nhưng lớn lên tôi theo gia đình chuyển ra thị trấn Mường Xén sinh sống và học tập. Do ham chơi, đua đòi nên mới học đến lớp 11, tôi đã bỏ học. Sau đó, tôi đi học Trường TH sư phạm Kỳ Sơn nhưng học được một nửa thời gian lại tiếp tục bỏ, rồi bắt đầu đi làm thuê đủ thứ nghề từ phụ hồ, xe ôm... Thấy bạn bè rủ rê hít thuốc phiện, dùng ma túy, tôi cũng thử và dính vào thứ ma lực chết người. Vòng xoáy trong u mê khiến bố mẹ tôi đau khổ. Tôi hối hận lắm”.

Tương lai mờ mịt khi Trường được bố mẹ đưa đi cai nghiện không đạt kết quả. Đầu tháng 5.2005, Trường được Bệnh xá Quân dân y Kỳ Sơn thu nhận cắt cơn nghiện. Được sự động viên của gia đình, không làm bố mẹ phải khổ, Trường quyết định vào điều trị tại Bệnh xá Quân dân y Kỳ Sơn để từ bỏ “khói trắng” làm lại cuộc đời. Anh Cụt Văn Trường cho biết: “Những cơn nghiện liên tục hành hạ tôi cả ngày lẫn đêm, mỗi khi cơn đói thuốc tôi tưởng như chết đi, toàn thân đau nhức đến tận xương tủy. Sau một tháng điều trị, liên tục bị những cơn đói thuốc hành hạ đến mất ăn, mất ngủ, tôi bị rớt cân liên tục. Nhiều lúc tôi muốn buông xuôi, từ bỏ tất cả để thoát khỏi sự dày vò thể xác lẫn tinh thần”. Tuy nhiên, với thái độ ân cần thăm hỏi, động viên của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh xá cùng người thân và bạn bè, chính quyền địa phương thường xuyên động viên, tạo điều kiện giúp đỡ nên sau 2 năm điều trị, anh đã cai nghiện thành công, dần dần phục hồi sức khỏe. Rời trung tâm, được trở lại là chính mình, không phụ thuộc vào thuốc phiện, ma túy, anh quyết tâm làm lại cuộc đời”.

Thời gian sinh sống tại địa phương, anh Trường được người dân tin tưởng, chính quyền ghi nhận, động viên khích lệ, vượt qua định kiến của xã hội và được tín nhiệm bầu vào Ban Cán sự khối, làm Công an viên kiêm khối phó khối 4, thị trấn Mường Xén. Đầu tháng 9.2012, anh Cụt Xuân Trường vinh dự được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Công an thị trấn Mường Xén cho đến nay. Đây là niềm vinh dự lớn, sự động viên tinh thần và là động lực giúp anh thêm vững vàng trong cuộc sống và công tác, tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đặc biệt là bài trừ tệ nạn xã hội và ma túy trên địa bàn. Tháng 4.2014, anh Cụt Xuân Trường vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.Với sự nỗ lực của bản thân, nhiều năm liền, anh luôn được các cấp chính quyền biểu dương, khen thưởng; UBND huyện Kỳ Sơn tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Đảng bộ thị trấn Mường Xén tặng Giấy khen. Đặc biệt, anh là một trong những tấm gương điển hình được biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị tổng kết công tác cai nghiện và quản lý cai nghiện ma túy. 

 PHẠM NGÂN 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top